"Những giọt nước mắt của các cô, các dì cấp dưỡng khi hoàn thành 21 ngày nấu ăn phục vụ bà con tại khu cách ly"
Cách ly tập trung đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều người. Trong thời gian này, những người xa lạ đã cùng chia sẻ bữa ăn, giấc ngủ và chung tay chiến đấu chống lại đại dịch. Sau 21 ngày, nhiều gia đình không nỡ rời xa nhau, mang theo nhiều kỷ niệm. Một cô gái đã chia sẻ video trên TikTok về những người phụ nữ chăm sóc bữa ăn trong khu cách ly, cho biết: “Những giọt nước mắt hạnh phúc khi kết thúc kỳ nấu 21 ngày cho bà con cách ly, mỗi ngày 1.000 phần.” Khi nghe tin hoàn thành nhiệm vụ, các cô, các dì không kìm được xúc động và bật khóc. Dù đã lớn tuổi, họ vẫn tận tâm cống hiến sức lực cho công tác phòng chống dịch.
Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự khâm phục và cảm ơn các cô đã dành thời gian và công sức để giúp đỡ mọi người. Họ chúc các cô luôn khỏe mạnh và vui vẻ bên gia đình, đồng thời không kìm được nước mắt khi thấy các cô khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.



Source: https://afamily.vn/cac-co-cac-di-cap-duong-khoc-het-nuoc-mat-khi-het-21-ngay-nau-an-o-khu-cach-ly-cho-ba-con-20211022194543561.chn